Đây đúng là "khẩu nghiệp", giàu có cở này thì cứ phe phởn mà sống, "mắc dịch" kiểu gì mà lớn tiếng chửi rủa thiên hạ, nhất là đụng chạm đến Nhà nước & đảng là toi mạng rồi!! Bây giờ, liệu có lấy của che thân cũng vô ích, mà phải "cống hiến toàn bộ của dư của để" may ra mới chuộc được cái tội "khẩu nghiệp" này! Vì nếu có "chạy thuốc" ra ngoài chờ xét xử, cũng khó bảo toàn mạng sống lắm vì bệnh kiểu này không thể chữa trị được!
Vì sao người giàu có cở này mà "dính" lắm bệnh ngặt nghèo quá vậy, mới có 51 xuân xanh mà trong người lại phát sinh ra các căn bệnh khá nặng nề, xem chừng các bệnh "thật-giả" này chưa được kiễm chứng rõ ràng, nhưng nếu có tiền thì muốn có bệnh gì cũng sẽ được "đóng mộc" và "ký tên bảo kê" đầy đủ, xin chớ lo về chuyện này!!
|