Quote:
Những ghế ở phía trước - Khi tiếp viên phục vụ đồ ăn, thức uống, những người ngồi hàng đầu sẽ được phục vụ đầu tiên
|
Khác với nhà hàng dưới mặt đất, bước vô nhà hàng thì hầu như là toàn thời gian vô đó chỉ là đi kiếm ăn, và thường thì cũng đã đến lúc đói nên không ai muốn chờ đợi lâu cả.
Và trong nhà hàng khi gọi món ăn xong thì mình muốn chúng ra cho nhanh, để ăn xong còn có thể bước ra ngoài đi làm chuyện khác.
Nhưng trên máy bay thì không hẳn như vậy, thời gian cho tất cả hành khách là như nhau. Phục vụ trước nhưng nhằm lúc mình chưa muốn thì sao? Ăn xong thì cũng vẫn phải ngồi cứng đơ chết kẹt ở đó đợi tất cả cùng xong với mình.
Bất quá chỉ là khi nhìn thấy tiếp viên đẩy xe thức ăn ra thì tự dưng có người tham muốn cái cảm giác đòi phải được trước người ta, thấy rồi thì muốn ăn cho rồi cho xong chuyện, chứ thực sự không có lợi ích gì nhiều cả.
Và rất nhiều phi cơ đường luồng hạn chế lại có washroom tuốt phía sau, người ngồi gần phía trước sẽ bị cái xe đẩy cản trở không thể đi washroom, phải chờ khá lâu sau khi mọi người được phục vụ xong hết. Kẹt là đối với nhiều người thì đó lại là lúc... cần đi hahaaa...
Quote:
Chỗ ngồi gần nhà vệ sinh - Điểm cộng duy nhất khi ngồi đây là bạn không cần xếp hàng nếu muốn đi vệ sinh.
|
Đúng vậy. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có lúc không làm vậy được.
Ngồi gần đó ta có thể "canh me" dễ dàng thời điểm tối ưu lúc không còn thấy ai nữa, đứng dậy bước vô luôn.
Nhưng để ý sẽ thấy dân chúng đi vệ sinh "theo từng cơn". Lúc thì chẳng có ai, sau một khoảng thời gian ngồi bó gối thì thiên hạ không hẹn mà cùng nhau đồng loạt đến giờ phải kéo vô ào ạt.
Khi đó nếu cần đi mà không chịu đứng dậy xếp hàng giữ chỗ thì coi như mình sẽ là người luôn luôn đổi chỗ xuống đứng xếp cuối hàng! Tất nhiên được xếp hàng bằng cách ngồi yên trên ghế thì cũng khá, chỉ là đừng có để cho nổ tung ra là được rồi vì sẽ là người phải chờ đợi lâu nhất!