Quote:
Tại sao người Mỹ lại “ghét" vòng xuyến?
Sự ác cảm của người Mỹ đối với các “vòng tròn giao thông" này bắt nguồn từ sự ra đời của vòng xuyến kiểu cũ vào năm 1905. Thay vì tuân theo quy tắc “nhường chỗ” như hiện nay, những vòng xuyến cũ tại Mỹ lại ưu tiên những người chuẩn bị tham gia vòng xuyến hơn là những người đang lưu thông trong vòng xuyến.
|
Lý do nêu trên không có hợp lý chút nào.
Câu hỏi
Tại sao người Mỹ lại “ghét" vòng xuyến? là nói về người Mỹ hiện tại, không phải về người Mỹ của một thế kỷ trước.
Người Mỹ bây giờ hầu như chẳng ai biết bùng binh đã từng có một cái luật tào lao ngược ngạo được nhắc đến ở trên.
Hôm nay họ ghét bùng binh là do những gì họ không thích ngay vào ngày hôm nay, chứ không thể vì một ác cảm mà
"không ai có thể có" đến từ một lý do cả 100 năm tuổi.
Luật bùng binh ngày nay tốt hơn nhiều. Ở trong vòng tròn phải có ưu tiên cao hơn, để cho xe trong đó được tự do thoát ra bớt đi, rồi mới trống chỗ cho xe ở ngoài chui vô. Giống thang máy vậy mà. Chứ không rút nước giếng ở trong ra trước mà ưu tiên cho cái biển khổng lồ ở ngoài ở trào vô, đương nhiên là chết chùm dính kẹt cả bầy trong đó rồi
(lỡ như có ai chưa rành cách trị bùng binh thì nhớ đại kiểu đó đi, maybe sẽ có ích lợi nhen hahhaa...)
Tui để ý thấy một số người không thích cái "roundabout/traffic circle/bùng binh/vòng xuyến" này là bởi vì họ không nhớ luật đủ kỹ để in vào trí nhớ phản xạ, để có được phản ứng đối phó một cách tự nhiên. Trừ ai chạy đường quen thì sẽ tự động biết, còn người mới vừa đâm đầu đến bùng binh là nhát gừng ngập ngừng không dám chắc ai sẽ phải nhường ai, sanh ra lọng cọng rồi đạp ga nhào bậy vô, sanh ra lộn xộn bấm kèn chửi nhau inh ỏi.
Ở VN thì "thanh tán" bùng binh dễ hơn nhiều, bởi vì toàn là xe 2 bánh nhỏ gọn, thấy khe nào hở thấy lỗ nào trống là chọt vô tỉnh bơ luôn bất cần ai nhường ai. Cứ chạy giống như đường thẳng hơi cua một chút là xong ngay. Có cần gì biết nó là cái bùng binh đâu chứ! Dễ hơn ở các ngã tư 4 hướng không đèn. Ngã tư thì giống như 2 con sông chặt ngang hông chính xác 90 độ, no flow hahaaaa...