Hình như cái vụ "nơi sinh" trong passport gây tranh cãi gần đây, tất cả nằm trong cái vụ bọn con cái thằng Hồ ở vài tỉnh như: Thanh Hóa, Nghệ An xin đi làm cu li cho các nước như Đại Hàn, Nhật Bản, rồi sang đó tất cả chúng nó trốn ở lại hết. Nên mấy nước đó đưa mấy tỉnh đó vào danh sách từ chối visa. Thằng chó chính quyền Cộng Sản VN muốn dân trong mấy tỉnh đó đi được (để còn gửi ngoại tệ về nuôi chính quyền chúng nó nữa chứ) nên đồng loạt bỏ cái vụ "nơi sinh" trong passport, ai ngờ thành chuyện lớn. Bây giờ cả thế giới đều bác đơn xin visa nếu chúng nó không ghi nơi sinh. Một chính quyền VN khốn nạn, với 1 đám công dân hảo hán, làm nhục cả tên 1 nước thật là mạt kiếp.
|