Quote:
Cách tưởng nhớ thân nhân đã khuất độc đáo của người Mỹ: Lưu giữ hình xăm của người quá cố
|
Ăn nói bậy bạ.
Khi nói
"Cách của người Mỹ" thì nó phải nằm trong văn hóa Mỹ đến từ một con số rất đông người Mỹ làm như vậy, trở thành một hiện tượng phổ thông trong xã hội Mỹ.
Chứ không phải chỉ có vài tên Mỹ cá biệt làm ở trong hẻm hóc nào đâu đó chẳng ai biết, rồi nện luôn là MỸ LÀM NHƯ VẬY.
Báo mít hay đặt tựa đề bịp, do muốn câu view, hoặc do ngố quá không hiểu gì hết thành ra bậy bạ.
Nói như trên khi thấy một ông "Việt kiều Mỹ" ngồi trong quán ăn chiều thứ Bảy nhai lai rai khô bò, thì chúng phẹt luôn rằng đến CUỐI TUẦN THÌ NGƯỜI MỸ ĂN BEEF JERKY CHO DINNER!
Cũng giống như tựa đề bịp giật gân "Mỹ tuyên bố tấn công Nga để giúp Ukraine!", hóa ra chẳng có chính phủ Mỹ nào nói vậy cả, mà chỉ có một thằng Mỹ homeless đang đứng xếp hàng xin bánh mì nói vu vơ là hết.