VietBF - View Single Post - Học sinh sống sót kể lại câu nói lạnh người của thủ phạm xả súng Mỹ: ‘Đến lúc chết rồi’
View Single Post
Old 05-26-2022   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Học sinh sống sót kể lại câu nói lạnh người của thủ phạm xả súng Mỹ: ‘Đến lúc chết rồi’
Chúng dân đó đã nói vậy đó! Hãy chết đi những đứa di dân ăn bám! Tên tâm thần này chỉ nhắc lại mà thôi.

Rất tội nghiệp cho các đứa bé này và gia đình của chúng.

Tên sát nhân tâm thần này là một đứa tự kỷ khép kín và tự ái với mọi người về chính bản thân mình, về các người đồng hương cũng của chính hắn.

Ông Trump và các người ủng hộ mấy năm gần đây cứ liên tục rủa xả chửi bới người di dân Latino, xây một bức tường ô nhục đen thui quay mặt về hướng nam chạy dọc dài biên giới phía bắc của Mexico.

Bầy đàn của họ từng ngày trù rủa dân nói tiếng Spanish, gọi họ là thứ dân buôn thuốc phiện rồi chỉ giỏi đẻ ra các đứa bé lớn lên ăn bám vào nước Mỹ và trở thành trộm cắp.

Tên tâm thần này nghe vậy chắc cảm thấy tủi thân lắm, thù lây trẻ em làm hắn cảm thấy bị cô lập.

Kinh tế trở thành khó khăn qua mấy năm MAGA thất bại và COVID chết thảm hại khi chống bằng thuốc sốt rét, người của Trump lại càng đau đớn gào chửi khi giá xăng dầu lên cao, lại càng tức tối thù hằn rủa vào người Latino như là Mễ vv... Các học sinh vô tội trong trường học ở Mỹ cũng bị chỉ vào mặt mà gọi là ký sinh trùng, chúng mày hãy cút trở lại xuống khỏi biên giới phía nam đi!

Đứa sát thủ này đến lúc vỡ bờ, thì nó tức giận lên cơn điên giết bừa bãi. Giết những đứa trẻ đồng hương của nó mà bầy đàn kỳ thị cứ luôn tay chỉ vô mặt chửi bới người di dân ăn bám khiến cho "đám bất tài của tụi tao bị đói lây!"

Súng đạn thì đã có Trump ủng hộ các nhà bán súng để chia lời, nét hào hùng vác súng đeo dây ngang cổ bắn tứ tung thì đã có đám Proud Boys vác chạy khắp đường phố khích động bạo lực bầu cử.

Bắn trẻ nít thì dễ rồi, chỉ khi nào leo vào Capitol Hill thì lại chẳng thấy Boys nào cả.
koorlie_is_offline  
 
Page generated in 0.03995 seconds with 9 queries