Sự khẳng định quá đúng, nhưng có một điều khá khôi hài, giống như một người ngữa mặt lên trời rồi phun nước bọt vậy
«ở VN cái gì cũng có, sống sướng hơn nước ngoài nhiều» vậy mà bất kỳ người nào trong nước VN, hễ có điều kiện là đua nhau mua quốc tịch nước ngoài, mua nhà ở nước ngoài thậm chí tìm mọi cách để được định cư ở nước ngoài như kết hôn giả v.v.
Ngay chính người khẳng định câu trên cũng đã từng kết hôn giả ở Mỹ để lấy green card và mua nhà ở Mỹ, vậy nên hiểu hiện tượng này là sao đây ta ? Họ NGU hay họ ĐIÊN vì sướng không chịu cứ chui đầu vào những nơi khổ cực.
|