Quote:
Đằng sau lá phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine
"Luật pháp quốc tế", "độc lập chủ quyền"... là những vấn đề phải nói, vì đó là vũ khí của chúng ta, không nói sao được, bắt buộc phải nói! Ngày nay nói, ngày mai nói, ngày kia nói, nói đi nói lại, lúc nào cũng phải nói" - ông Cường nhấn mạnh.
|
Gã Cường này vui quá, hãy nói nói nói, đó là vũ khí của chúng ta, nói, phải nói...
Thâu băng cassette được rồi. Nói chi cho nó mỏi cái.. vũ khí?
Quote:
|
Ông Phạm Quang Vinh cũng khẳng định: "Chúng ta có quan hệ tốt với Ukraine và Nga. Chúng ta luôn muốn duy trì quan hệ tốt với cả hai nước. Khi hai người bạn có mâu thuẫn lẫn nhau, Việt Nam mong muốn những căng thẳng được tháo gỡ và ủng hộ cho hai bên đối thoại để giải quyết vấn đề".
|
Bỏ phiếu trắng đứng ngoài làm ngơ thì không thể dùng ví dụ ở trên, như lời gã Vinh này lải nhải được.
Ví dụ của hắn là "hai người bạn".
Gặp 2 đứa bạn đập lộn, ta quẳng phiếu trắng rồi đứng bờ lề... tỏ lòng mong mỏi hòa bình? Vậy thằng bạn mập nó đập thí bà thằng bạn ốm luôn.
Và nói kiểu đó vậy chứ gặp 2 tên hàng xóm đập lộn, thì sẽ làm gì? Thì cũng đứng ngoài vậy thôi.
Đến khi gặp 2 kẻ xa lạ tuốt ngoài đường đánh nhau, thì cũng đứng ngoài y chang không khác gì cả.
Cần khỉ gì phải là 2 người bạn.