Xạo chít mẹ!
Người dân thì thân thể yếu ớt, đau ốm, bệnh hoạn, khiến thức thì thấp kém, học vấn thì không quá lớp 7 nếu so với láng giềng Singapore, Nhật hay Nam Hàn, bản chất thì biếng nhác nhưng thích làm giàu qua đêm, tinh thần thì nhu nhược hèn nhác tham sống sợ chết, bị điếc, bị mù, bị câm nhưng vị giác thì rất tốt ngoài sức tưởng tượng bởi thích ăn nhậu hàng đêm và nhất là khi đi ăn chực (danh từ việt cộng là tham gia) thì tài phân biệt rượu cỏ nhác Pháp hay rượu vang Ý không ai bằng hết!
Vậy chứ lúc nào cũng tự sướng hoặc tự sướng ké khi nói về tài chuyên nghiệp xử dụng điện thoại iPhone cầm tay.
Dumb phúck maxima!
|