07-06-2021
|
#113
|
R3 Hảo Kiếm Khách
Join Date: Oct 2007
Posts: 385
Thanks: 181
Thanked 92 Times in 80 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 25 Post(s)
Rep Power: 18
|
Quote:
(cũng lại không đề)
Anh ra đi lòng cũng đã nát nhàu
Ôm cay đắng mà đớn đau cõi dạ
Biết nơi đó em lệ tuôn lã chã
Xót xa buồn như chiếc lá chiều thu
Em hãy đi tìm chiếc lá mù u
Kết bện lại lời Ru tình yêu mới
Cuộc tình mình chẳng ai người có lỗi
Chỉ là vì không phải một nửa của nhau
Tình đã hết nên mình phải cách xa
Ko cùng nhau bước qua con đường ấy
Em có trách thì anh cũng chịu vậy
Còn hơn là ở đấy với buồn đau
Tú Ngọc
|
TRÁCH AI
Khi ra đi anh không lời từ giã
Ai biết lòng ai đau đớn hơn ai
Lệ em rơi bởi vì ai bỏ mặc
Xót xa gì khi người đã ra đi
Sao hỏi em nên kiếm tình yêu mới
Chắc để lòng không áy náy phải chăng
Không ai trách rằng ai người có lỗi
Chỉ trách người không chung thủy với ta
Tình đã hết thì lòng em cũng chết
Đoạn đường tình xưa đã mãi dần xa
Em không trách vì ta đã nhạt nhòa
Cõi lòng sầu ôm kỷ niệm nhớ nhau
24Jun2021
PTT (Lệ Tình)
|
|
|