Cảnh "phồn vinh giả tạo" này đã trở thành chuyện "đời thường" từ lâu ở VN, không còn ai thấy ngở ngàng và xa lạ gì cả! Sau tháng 4/75 anh em chúng tôi, vốn là cựu sĩ quan và công chức của VNCH, đã được "học tập" dài dài về cảnh "phồn vinh giả tạo ở miền Nam dưới chế độ Mỹ-nguy", một câu chuyện "dựng đứng rất bỉ ổi" của bọn CS với mục đích gây mất tinh thần trong hàng ngủ anh em sĩ quan bị giam giử. Đã vậy, bọn cán bộ còn yêu cầu chúng tôi thảo luận về chủ đề "không tưởng" này, khiến cho nhiều anh em phải nặng óc chế ra nhiều câu chuyện "hoang đường" để làm tối mắt bọn cán bộ này, thậm chí chúng còn dám khen, "bọn anh giỏi thật!". Thử hỏi, miền Nam lúc đó trong thời kỳ chiến tranh dai đẳng, làm gì có chuyện "đú đa đú đởn", "xa hoa kiêu kỳ, lắm trò lắm kiểu", "em đẹp thì muốn khoe thân, khoe sắc gần như 100%", phim ảnh, TV show toàn là bọn "chãnh chu" lắm lời, nhưng "bộ nảo như con cá vàng", "õng ẹo" đến phát ngộp!! Thế thì ngoài xã hội cũng lắm kẻ khoe của, khoe thân có gì đâu lạ!!
Last edited by trungthuc; 03-30-2021 at 22:12.
|