Việt cộng thì khác a nghen. Tên cầm đầu đảng VC của VN coi Tập Cặn Bã của Trung Cộng như Ông Cố Nội của nó. Ai mà nói chạm đến TC hay Tập Cặn Bã là nó bắt nhốt, đánh đập và chụp mủ là thế lực thù địch.
Thằng chó hèn nhác đó bị Ông Trời trừng phạt nên hôm nay nó bị liệt gần hết cả người, đi đái ị thì phải có người cổi quần hay kéo phạt-ma-tơ cho hắn, hằng ngày ngồi xe lăn đi tới đi lui, lâu lâu ráng vừa đi vừa lếch vừa dịnh vào ghế vào tường để che cái bệnh tê liệt gây ra bởi tai biến mạch máu não gần đây.
Cụ Dumb Phúck "niểng" đang mĩm cười chờ bởi biết rằng không bao lâu nửa thì tên tê liệt què quặt này sẻ bị vật bởi máu nảo và lúc ấy Cụ Dumb as Phúck sẻ lên thay thế và làm Vua nước VN.
|