Quote:
Originally Posted by koorlie
Bên Mỹ bên VN bên nào cũng vậy mà, có cả nhà sang có luôn cả ổ chuột, do đó chỉ có thể so sánh được khi lấy mức trung bình của đôi bên mới biết hơn thua.....
|
Ngữ như mày thì có cái ổ chuột ở 45 năm nay là okay rồi, chứ với tao thì mấy thứ nhà "hoành tráng" đó nhằm nhè gì, tao xây mấy hồi mày? Khỏi cần "ganh" với "tị"... Cứ coi là tao bố láo đi mày sẽ có cảm giác "dễ chịu" hơn... Và tóc mày cũng bạc rồi thì cũng đừng có "con nít" quá, nghĩ cái mày thèm không có được thì người khác cũng sẽ đ' mà có được.... Nhá? Hehehehe....