Trưởng thôn chặn tiền cứu trợ đòi dùng Luật An Ninh Mạng "xử" người chỉ trích
QUẢNG BÌNH, Việt Nam – Vụ thôn Ngọa Cương chặn 414 triệu đồng (17,869 USD) tiền cứu trợ bão lụt của ca sĩ Thủy Tiên tưởng đã khép lại với việc 69 nhà dân được mời nhận lại tiền, nhưng bài "trần tình" của ông Nguyễn Hữu Cần, trưởng thôn này, trên trang cá nhân, lại khiến cho công luận tức giận.
Trong bài đăng khá dài với câu cú lủng củng và sai chính tả be bét, ông Cần thanh minh rằng quyết định thu lại tiền cứu trợ do ca sĩ Thủy Tiên phát là
"tiền lệ chia sẻ lẫn nhau, tất cả người dân đều tự nguyện san sẻ".
Người dân đến nhận lại tiền cứu trợ trước đó bị trưởng thôn chặn. (Hình: VOV.vn)
Theo ông Cần, Facebooker Nguyen Thị Hang Nguyen, người đầu tiên tố cáo vụ ăn chặn này trên mạng xã hội,
"chưa nắm bắt thực hư đã đăng tải thông tin để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc nói xấu chế độ, bọn phản động nhân cơ hội chia rẽ tình đoàn kết mà bấy lâu tập thể cán bộ thôn Ngọa Cương vun đắp gầy dựng".
"Yêu cầu các cơ quan chức năng về thôn Ngọa Cương xác minh làm rõ vấn đề, tránh sự hiểu lầm về tập thể cán bộ thôn Ngọa Cương và có biện pháp nghiêm minh đối với những người chưa hiểu biết về Luật An Ninh Mạng trong thời đại công nghệ 4.0", theo Facebook Can Huu Nguyen.
Bên dưới bài đăng của ông Cần, hàng trăm Facebooker để lại bình luận chỉ trích, thậm chí miệt thị thói
"ăn bẩn".
Facebooker Minh Nguyen viết:
"Bác đã thấy bác dại chưa? Ni lâu là chia sẻ củ sắn, củ khoai nhưng bây giờ là tiền triệu đó bác à. Bác đừng thanh minh nữa mà nên gỡ bài gấp kẻo cộng đồng mạng đọc được thì dự là bác nhận gạch đá xây biệt phủ đó".
Facebooker Trần Minh Nguyệt ghi:
"Tiền của ca sĩ Thủy Tiên cho hộ dân bị lũ lụt là từ tiền đóng góp của nhân dân cả nước, đó là sự cho-tặng giữa các cá nhân. Phải đâu là tiền của nhà nước cấp xuống mà ông đòi chia? Quen thói cướp cạn!"
Liên quan đến vụ này, báo Quảng Bình hôm 30 tháng Mười đã phải gỡ link bài
"Cần hiểu rõ bản chất hoạt động thu tiền cứu trợ ở thôn Ngọa Cương". Bài báo biện hộ rằng, lãnh đạo thôn Ngọa Cương tịch thu tiền cứu trợ từ cô Thủy Tiên là để
"đảm bảo sự công bằng, hài hòa và giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm".
Tờ báo của đảng bộ tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân địa phương khi post Facebook về tiền cứu trợ
"cần tránh bị sơ hở, thiếu sót, không để các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá, làm ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện và uy tín của chính quyền các cấp".
***
Ôi thôi, cái lủ "đầy tớ nhân dân" này cái gì mà bọn chúng không làm được. "chấm mút" tí tẹo này có thấm gì so với cả bạc ngàn, ngàn tỷ mà chúng "thi đua" vơ vét suốt 75 năm qua!!!!