Quote:
Originally Posted by xanhblue
Trời đất ơi BỎ BOM là xù không đến hả, tui mới nghe từ này lấn đầu tiên.
|
xanhblue, là từ ngữ mới có sau này, bắt đầu vào thời Uber và Grab của VN.
Bom là có đặt hàng nhưng không có người nhận, cho khổ chủ mất tiền.
Grab là ăn bomb nhiều nhất, vì ngoài đón đưa khách còn có thêm "dịch vụ" mua hàng giùm rồi giao cho khách.
Khi mua hàng grabber phải trả tiền trước cho quán bán, rồi giao đến nơi thì nhận tiền mua hàng chung với tiền phí giao hàng.
Đến nơi mới biết là địa chỉ ma, hoặc là có địa chỉ nhưng ở đó không có ai biết gì chuyện đặt hàng cả.
Người ta nghi cho xe ôm truyền thống trả thù, vì bị grab giành khách. Grab trúng bom đều đặn khóc mỗi ngày.