"...Khi một đất nước để quyền lực rơi vào tay một cá nhân thì đất nước đó sẽ lụn bại, không bao giờ
chịu vĩ đại...."
Nếu hỏi Trọng lú thì hơi phiền vì câu này nha...nhở chế độc độc đảng, độc tài, độc địa, độc hưởng, độc trảm, độc thưởng vv...và vv.. mà VN mới vĩ đại như bây giờ chớ ! Vĩ đại hơn cả xứ Cờ-Hoa vì ém nhẹm số tử vong vì CoVID-19 tài hơn cả ngài Trump nhà ta, vĩ đại vì người Việt trong nước đi đến đâu là được (!) cho vào danh sách di dân lậu sang ngoại quốc trồng cần-sa, cannabis...đây là người VN vô địch ở EU đó nha, hãnh diện wá còn gì !
Lụn bại à ?? hmmm...


:ra nt: