Tại sao người VN theo đảng Dân chủ và XHCN
Những người như con gái của cựu Phó TT VN ủng hộ đảng Dân chủ và XHCN thì không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đâu có cơ hội ăn bo bo, khoai lang thay cơm hay biết được mùi vị của kinh tế mới hoặc trại cải tạo. Gần cuối tháng tư năm 75 thì họ leo lên trực thăng rời VN rồi, đâu thấy được đời sống cơ cực của những người ở lại. Nhiều năm gần đây trở về với mác Việt kiều, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi được tiếp đãi như ông vua bà hoàng thì cái nhìn của họ là XHCN đâu có gì tệ đâu. Đó cũng là cái nhìn của lớp trẻ khoảng 40 trở lại, học cao job ngon, tiền bạc dư dả và về VN chơi vài lần. Thêm vào đó học đường ở đây không có dạy cho học sinh tinh thần yêu nước, lại gán cho cái danh hiệu cấp tiến, quên dạy những điều cơ bản làm người. Đó là lý do tại sao người Việt chúng ta chia làm hai phe, một phe theo đảng Dân chủ và một phe ủng hộ đảng Cộng hòa. Môi trường và hoàn cảnh sống đã tạo nên con người và lập trường của họ. Rất khó cho một người thoát khỏi định kiến của họ một khi mà nó ăn sâu vào tư tưởng.
Last edited by vu-nhu-can; 09-23-2020 at 05:58.
|