View Single Post
Default Nổ súng tại Mỹ. Phản ứng quá lố của cảnh sát với lời kêu cưu của bà mẹ!
Old 09-08-2020   #1
Anh 5H
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jun 2020
Posts: 1,333
Thanks: 141
Thanked 1,727 Times in 733 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 139 Post(s)
Rep Power: 8
Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7
Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7
By Ben Graham
NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2020 1:45 Pm
Khi một người mẹ nhìn thấy con trai mắc chứng tự kỷ của mình đang có thái độ kỳ lạ, bà đã gọi cảnh sát, nhưng bà đã rất kinh hoàng trước phản ứng của họ.

Một người mẹ lo lắng đã gọi điện cho cảnh sát để giúp đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình cô ấy bình tĩnh lại. Nhưng đã bị kinh hoàng sau khi cảnh sát lại bắn anh ta nhiều lần.
Golda Barton, đến từ thị trấn nhỏ Glendale thuộc bang Utah của Mỹ, được thông báo qua điện thoại rằng cảnh sát sẽ cử một nhóm can thiệp khủng hoảng để giảm leo thang tình hình bằng cách sử dụng lực lượng tối thiểu nhất có thể.
Cô nói với tin tức địa phương rằng cô chỉ muốn cậu con trai 13 tuổi của mình, Linden, được chở đến bệnh viện để điều trị.

Đó là ngày đầu tiên bà Barton trở lại làm việc sau gần một năm vì con trai bà mắc chứng lo âu ly thân.
Khi đi làm về, cô nhận ra có điều gì đó không ổn với Linden. Sau đó anh ấy bắt đầu suy sụp.

Cô nói với đài truyền hình địa phương KUTV rằng cô đã nói chuyện với các sĩ quan thông qua cách tốt nhất để tiếp cận con trai mình.
“Tôi nói, anh ấy không có vũ khí, không có gì cả, anh ấy chỉ nổi điên và bắt đầu la hét và la hét,” cô nói. “Anh ấy là một đứa trẻ, anh ấy đang cố gắng gây sự chú ý, anh ấy không biết cách điều tiết.”

Linden Barton đã bị suy sụp tinh thần. Hình ảnh: Cung cấp cho KUTV

Tuy nhiên, những gì đã xảy ra khi cảnh sát đến không thể khác hơn.
Cô ấy nói trong vòng chưa đầy năm phút, cô ấy nghe thấy tiếng “ngã xuống đất” và sau đó là một vài tiếng súng. Không có vũ khí nào được tìm thấy gần đó.
Ban đầu bà Barton nghĩ rằng con trai bà đã chết. Anh ta sống sót, nhưng anh ta đang ở bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.
Theo một trang tài trợ được thành lập để quyên góp tiền chữa trị cho Linden, vụ xả súng đã khiến anh phải nhập viện với những vết thương ở vai, cả mắt cá chân, ruột và bàng quang. “Ảnh hưởng lâu dài của chấn thương của anh ấy vẫn chưa rõ, nhưng có khả năng quá trình hồi phục của anh ấy sẽ kéo dài và cần nhiều loại điều trị,” .
“Linden 13 tuổi. Anh ấy thích trò chơi điện tử, đi xe bốn bánh và khao khát cùng anh trai và xây dựng mọi thứ. Anh ấy luôn tìm cách để giúp đỡ mọi người. Linden rất quan trọng đối với gia đình anh ấy, mẹ và anh trai của anh ấy đang hỗ trợ anh ấy hồi phục ”.
Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết các sĩ quan đã được gọi đến khu vực để báo cáo về “vấn đề bạo lực tâm thần” liên quan đến vị thành niên “có biểu hiện tâm thần” và “đe dọa một số người bằng vũ khí”.

Mẹ của Linden nói với KUTV rằng bà không hiểu tại sao cảnh sát không bắt con trai bà.
“Nó là một đứa trẻ,” cô nói. “Tại sao anh không giải quyết anh ta? Nó là một đứa bé. Anh ấy có vấn đề về tâm thần ”.

Linden hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hình ảnh: Cung cấp cho KUTV

Thị trưởng Salt Lake Erin Mendenhall hứa hẹn sẽ có một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ nổ súng.
“Mặc dù chi tiết đầy đủ của vụ việc này vẫn chưa được công bố khi cuộc điều tra diễn ra, tôi sẽ nói rằng tôi rất biết ơn cậu bé này còn sống và không ai khác bị thương,” bà Mendenhall nói trong tuyên bố của mình.
“Bất kể hoàn cảnh nào, những gì đã xảy ra vào tối thứ Sáu là một thảm kịch và tôi hy vọng cuộc điều tra này sẽ được xử lý nhanh chóng và minh bạch vì lợi ích của tất cả mọi người liên quan.”
Neurodiverse UT, tổ chức thúc đẩy sự chấp nhận chứng tự kỷ, đã đưa ra một tuyên bố lên án vụ xả súng.
Một phát ngôn viên cho biết: “Cảnh sát đã được gọi đến vì sự giúp đỡ là cần thiết, nhưng họ đã đáp ứng quá mức - ngay cả sau khi họ đã được mẹ của cậu bé thông báo về tình hình”.

"Có những phương pháp an toàn hơn, bất bạo động mà những người phản ứng đầu tiên có thể sử dụng để giúp một cá nhân trong tình huống này."
Vụ việc đang bắt đầu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nơi mọi người gọi chiến thuật của cảnh sát là "lố bịch" và "khủng khiếp".
Nguồn:
https://www.news.com.au/lifestyle/re...bb5c9424bf6175
Anh 5H_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Tre Tu Ky.jpg
Views:	0
Size:	47.5 KB
ID:	1649857  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10313 seconds with 11 queries