Đôi khi nói về con của mình cũng lắm khi đau buồn.
Giảng giải sao cho chúng nó hiểu ngày xưa cha hay mẹ đã cực khổ ra sao khi vừa lớn lên. Cũng lì lợm hippy tóc dài chửi thề , nhậu nhẹt lang thang ngoài đường, phá phách xóm làng. Rồi đi lính, Làm sao để giữ mạng sống của cha, Mẹ thì lo tần tảo kiếm sống để nuôi con. Với không một cắc trong tay Rồi Ông Bà nhào vô nuôi con nuôi cháu phụ giúp Mẹ mưu sinh giúp con cháu thăm chông, con. Hy vọng con cái được sống sót trở về, và rồi Vượt Biên tìm Tự Do. Bao nhiêu người đã nằm xuống, vì bọn hải tặc. Qua được đất nước thứ ba rồi. Làm sao thích nghi với đời sống ở đó. Tìm công ăn chuyện làm. Rồi còn phải bị Kỳ thị, Rồi người trước kẻ sau chèn ép. Dành dụm mua được cái nhà để sống, để không phải trả tiền mướn . Rồi phải lo cho Ông Bà Cô, Chú ở đây cũng như ở VN, Và rồi còn tiếp diễn CÔ VI 19 phá tan hết. Tồi thêm cha DUMB lên hò hét Bỏ cái này cắt cái kia. Rồi lại phải lo cho Ong Bà ở nhà cũng như ở trong viện dưỡng lão không vướng bịnh cho bản thân của mình. rồi nếu dính thì phải làm gì Mà phải chạy sao để chữa trị. cho Ông bà mà không vướng bịnh. Rồi lo cơm nước cho con cái.???? cho ông bà Cô chú ở VN Họ cũng là người trong gia đình mình vây??Khi về VN mình kể ra liệu có ai tin không? Hay họ chỉ nói Vậy hả. Và rồi còn tiếp tới hôm nay và ngày mai chưa ai biết sẽ ngã ngũ ra sao?
Ôi còn nhiều lắm CÓ AI HIỂU CHO GIÙM CHO???HỎI AI BÂY GIỜ?
|