Chắc vì BLM, Kỳ thị chủng tộc, thấy người ta làm được mà minh không làm được . Nên lên tiếng chê bai đủ thứ. Tôi có í kiến này cho nó gọn. Khỏi phải lên đây đấu dá võ mồm hoài mệt wá. Tại sao phải chỉ trích người này người kia. Nếu có ngon thì đi ra tranh cử đi, rồi lên làm theo ý mình muốn. Còn không thì hãy im miệng lại để người khác lên làm. Có mấy mống ở nhờ xứ của người ta. mà cứ thọt cái miệng vô chê bai đủ thứ. Làm thì làm không nổi. Sợ cái này cái nọ mà làm ra vẻ ta đây hay hơn ai. Đó giỏi thì làm đi, đã bưng bô không biết thân phận ,mà còn láu cá. Có giỏi đi ra ngoài kia đôi co với đám da trắng, da đen và đám Mễ. Giỏi thì chê bai tụi nó không biết công chuyện đi. Ngồi trong bóng mát làm không nổi công chuyện. Mà bày đặt khen chê đủ thứ. Thiệt không hổ danh Bợ Đít DUMB. Toàn đi hốt đồ ăn Cá Tra của DUMB, Mà chảnh lại còn lên tiếng ra vẻ ta đây biết đủ chuyện. Toàn là chuyện chụp mũ của CS mà còn vênh váo.
|