Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  Giamaham
					 
				 
				Bây giờ Ngài đứng vòng vòng chực chờ ở mấy chỗ chế tạo thuốc Ngừa Cô Vi. Vừa có tin gì là chạy ra ngoài la tùm lum. Có 1 la thành 10 rồi thêm mắm thêm muối và cho thêm mắm tôm vô nữa. Bởi vậy DUMB muốn mấy đứa nhỏ đi học lại liền vì tụi nhỏ đâu phải con của chả đâu. Chả đâu phải lo lắng gì. Đâu phải đi đón rồi ôm con vô lòng, chăm sóc lo ăn uống ngủ nghỉ đâu. Nên DUMB đâu có sợ gì đâu? Mấy đứa nhỏ chết là một chuyện. Nó còn lây lan ra cho cha mẹ, anh em. bạn bè, Ông Bà, họ hàng, lối xóm. Hỏi ra DUMB đâu có chiụ trách nhiệm chuyện gì đâu? Không phải chuyện của chả đâu. Đó bây giờ thì nói gì đi. Có mấy đứa nhỏ chết rồi đó. Đứng đó la cho lớn lên cha muốn làm gì tiếp để được đắc cử lần nữa. Nói đi hay lại mang cái đít vịt xiêm đi đánh GOLF để khỏi nghe chuyện gì.DUMB ơi là DUMB 
			
		 | 
	
	
 
	Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  nangsom
					 
				 
				Cái dở của Trum là không nghe ai khuyên, nhưng cái hay là biết sửa sai. 
Thường thì hôm trước phát biểu, hôm sau lại..sửa sai. Bác cứ chờ nhé!    
			
		 | 
	
	
 

:haf  ppy:

:hands  hake:
mới nhất:
"Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/8 nói rằng ông rất thích các lãnh đạo Việt Nam vì họ rất tốt với chúng ta dù hồi năm ngoái ông gọi Việt Nam là một kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất.
năm ngoái thì chuông trống vang lừng, năm nay có vài tiếng pháo chuột...