View Single Post
Default Ổ KIẾN LỬA vs Ổ ONG VÒ VẼ
Old 08-02-2020   #1
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
08/02/20

Ngày tôi bắt đầu viết về những bất công ở VN và những trò lường gạt, mị dân của chính phủ cộng sản, thì đứa em nhắc: "Chị viết gì thì viết nhưng đừng đụng đến cái ổ kiến lửa ông Hồ, sẽ như là lời mời tụi mê muội vào trang của mình chửi bới thô tục.

Tôi cứng cỏi trả lời: "Sợ gì? Mình ở đây mà còn sợ thì làm sao trách người ta sống trong đó không dám nói, dám cãi?"

Và tôi viết, dĩ nhiên là cũng có một số đồng chí AK47 bịt mặt trá hình vô chửi bới, nhưng lèo tèo không đáng kể, ló đầu đồng chí nào ra, tôi nhốt hết là xong.

Chẳng bao lâu sau, tôi thấy người ta không sợ nói về những sự thật về ông Hồ nữa. Có người nói bóng gió, có người nói nhẹ nhàng, thâm thúy, có người đem những trò nhồi sọ con nít ngày xưa ra để mà châm chọc. Mỗi người một kiểu, nhìn chung người ta đã bớt sợ, đã nhận ra những trò gian manh, xảo trá việc dựng lên một hình tượng lãnh tụ siêu phàm để mị dân. Người ta không còn trốn chui trốn nhủi khi đọc lén "Đèn cù", "Đêm giữa ban ngày", " Đường đi không đến"...

Tôi mừng khi thấy người ta đã có lý trí để phân biệt được đúng sai, phân tích, và nhất là đã trở nên can đảm hơn.

Nhưng...

Cuộc đời oái oăm luôn có chữ nhưng. Có thể nói rằng "Ghét của nào trời trao của đó!". Sau đó tôi có một "ông vua" nói láo như cuội, tự ca tụng mình thì ông Hồ xin gọi bằng đại ca, độc tài thì chắc đang mơ đến mức độ của Hitler. Không phải vậy hay sao, khi "đức vua" của tôi khen ngợi Ủn, mơ giấc mơ vạn tuế như Tập?

Cái đất nước tôi đang sống tuy chưa phải là thiên đường, nhưng công sức mấy trăm năm xây dựng đã bị xáo xào lộn xộn, đến nỗi "mẹ nó chưa chắc đã nhận ra nó lúc này..." Ngày xưa đọc sử, nghe chuyện hôn quân thu thập dưới trướng đám nịnh thần, hoạn quan lạm quyền, đục khoét mục ruỗng triều đình, giờ thấy cảnh vậy y khuôn. Chỉ hơn ba năm, hơn 50 người dưới quyền "đức vua" đã tìm cách từ quan ở ẩn, hoặc đầy đãy rồi thì nhanh chân chạy để kẻ khác thay vào. Người vào sau trình độ và phẩm chất còn tệ gấp mấy lần người trước đó bị bàn dân chỉ trích. Một đám quần thần bất tài dở dở ương ương, mà thiên hạ gọi là "We Are The Worst".

Những chuyện hãi hùng này không xảy ra sau chỉ một đêm, mà nó diễn ra từ từ sau nhiều ngày tháng. Những chuyện rõ ràng rất tệ hại của hôm qua, hôm nay đã trở thành nhỏ xíu, không đáng kể. Như một quả bóng tuyết, nó càng lăn xuống dốc, càng lớn dần.

Chúng tôi, hơn nửa bàn dân thiên hạ nước Mỹ, kinh hoàng nhìn những chuyện này xảy ra. Tôi tê tái trong lòng khi thấy những luật lệ chính sách về kinh tế, môi trường có những di hại sâu nặng đến đời con cháu chúng tôi đã được ban hành. Tôi không thể viết gì nữa về VN. Vì sao?
Tôi xấu hổ...Nơi đây có gì tốt hơn để tôi tự hào?

Có một giai đoạn, tôi ngại mở FB mỗi buổi sáng thức dậy, vì trong lúc tôi ngủ, những người bạn bên nhà liên tục inbox những bài viết, bài báo của báo chí VN ca tụng "đức vua" của tôi. Khi các báo này ca tụng chế độ cộng sản, người dân đã nổi giận vạch mặt, bây giờ đầu óc họ để ở đâu mà lại tin vào lời ca tụng một vị "cha già dân tộc" bên kia bờ đại dương? Thật khổ, tôi ở đây, sống trên đất này, mà phải đợi những người ở nửa vòng trái đất nhắc nhở công ơn "ông bác" của mình
.
Khi hoàn hồn lại, tôi tìm hiểu thêm và viết về những gì tôi hiểu về "đức vua", về những việc "thấy vậy chứ không phải vậy", thì trời ơi, cả những người không có trong friend list, lẫn những người từng một hai chị chị em em, nhảy vào phùng mang trợn mắt chửi như mình đã nói động tới ông bà cha mẹ họ(?)

Cho tới giờ tôi cũng chưa thật sự hiểu vì sao cả hàng triệu người, có người sáng, người tối, mà họ đều có thể bịt mắt, nút tai lại để không thấy rằng những gì họ đang tung hô, chính xác là những điều đang xảy ra với chế độ độc tài thống trị họ.

Và trong khi tôi còn nói được, cho chính tôi, thì họ bắt tôi im, họ bảo tôi hãy về VN đi, đừng sống ở Mỹ nữa (?) . (Didn't know they have that power!)

Thì ra năng lượng yêu kính lãnh tụ của nhiều người đã không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ ổ kiến lửa ông Hồ, qua ổ ong vò vẽ ông Trump.

P. S. Giờ thì đang chuẩn bị bị đốt bởi cả kiến lửa lẫn ong vò vẽ

Thụy Mân
cha12 ba_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	aa.jpg
Views:	0
Size:	29.7 KB
ID:	1629532  
The Following 7 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
andy82 (08-03-2020), Lan-Anh (08-02-2020), Majestic (08-02-2020), meyeucon (08-03-2020), nangsom (08-03-2020), tayden (08-02-2020), The.Cuong (08-03-2020)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08666 seconds with 11 queries