wow bài rất hay và chính xác. Không có Dump thì làm sao thấy được những bộ mặt thật của CĐ người Việt ở hải ngoại chứ, nhất là 3 nơi CA, TX và FL chuyên a dua chứ chẳng có biết đéo sự thật là gì cả như:
1/. Chuyện xảy ra của nhà văn NNN: Từ những truyện đọc Audio, NNN viết ra đánh trúng tim đen của những kẻ lợi dụng thời cơ như "Trong sân trường ngày ấy, Việt Kiều, Cõi đêm, Nước đục, Quay trong cơn lốc ...." thế là họ căm thù NNN, rồi sẵn nước đục thả cầu đem NNN ra chửi bới lăng mạ là CS :-) rồi con chó Bé TÍ cũng a dua đem người ơn mình ra chửi tưởng đâu hay, đúng là ĂN CHÁO ĐÁ BÁT con chó bé TÍ.
2/. Ủng hộ BLM của dân biểu ở MA, và treo bảng chống kỳ thị ở TX, là nói lên tiếng nói chung không phân biệt chủng tộc. Thế mà cả CĐVN chẳng biết hay NGU cũng chửi bới, hăm dọa lung tung, thật nực cười làm sao, chỉ có biết cái đéo gì là hùa theo thôi.
Nói thật CĐVN mình thua kém các CĐ Á Châu khác, Mễ và Mỹ Đen nhiều lắm. Tôi cũng từng chứng kiến, nhất là Mễ và Mỹ Đen, tuy trước mặt nhau họ không ưa nhau, nhưng khi có 1 người trong họ có chuyện gì, là CĐ họ bênh vực nhau lên tiếng giúp nhau liền. Còn CĐVN thì sao ???? Nhục nhã và xấu xa lắm, làm chung 1 chỗ, cùng da vàng mũi tệt, cùng chung tiếng mẹ đẻ VN, đã không bênh nhau thì thôi, gọi phone rêu rao nói xấu nhau liền, chỉ trong 1 ngày là cả CĐVN ai cũng biết chuyện liền, thật là thối nát khinh bỉ thì thôi. Nên các CĐ khác họ nói CĐVN là cái đám CHIA RẺ cực đoan là đúng. Hởi những kẻ nhiều chuyện, xấu xa hãy bớt cái mỏ lại đi, đừng để các CĐ khác họ coi thường và bêu xấu CĐVN chúng ta chứ. Chấm hết!
|