Thật lòng xấu hổ mà nói, người VN là sắc dân kỳ thị và mau quên ơn nhất so với các sắc dân châu Á!!
Việt Nam chỉ có 1 ngôn ngữ chính và 93% là cùng 1 chủng tộc nhưng cứ phân biệt 3 miền. Mỗi lần triều đại họ Nguyễn thắng thì bên thua cuộc phải nhanh chóng đổi theo họ Nguyễn để tồn tại.
Cuộc chiến VN trong 12 năm cuối cùng đã có 50 ngàn người Mỹ hy sinh, và gần 1 triệu bị tổn thương về thể xác và tinh thần. Trong đó có 1/3 là người Mỹ gốc Phi.
Số tiền hàng tỷ do Mỹ viện trợ VN thì có đến 13% dân Mỹ gốc Phi đóng thuế
90% Dân Mỹ đen là người có tổ tiên đến Mỹ hàng thế kỷ trước nhiều người Trắng và Vàng. Nhiều thế hệ đã không còn biết ngôn ngữ quê quán ngoài trừ bản thân luôn tự hào là người Mỹ.
Người VN đến gần như sau cùng, hưởng nhiều ân huệ của nước Mỹ nhưng đã phủi tay và mắng người đen luôn cả TT Obama bằng nhiều từ mà kẻ có văn hoá sẽ không nghĩ đến.
|