Quote:
|
Cheng, 62 tuổi, sống đối diện lãnh sự quán Mỹ, nói lần gần nhất có nhiều người tập trung tại khu vực này đến vậy là vào năm 1999. Đó là năm máy bay Mỹ ném bom trúng đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade trong chiến tranh Nam Tư. Lần thứ hai là năm 2012, khi cựu giám đốc sở cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân xin tị nạn và tố cáo Bạc Hy Lai, khi đó là bí thư Trùng Khánh, tham nhũng và lạm quyền.
|
Năm đó uncle Sam cố ý chơi một trái lazer-guided missile làm nổ tung toà đại sứ Chệt+. Sau đó một trong những tướng Mỹ phát biểu chiếu trực tiếp trên TV: "Vì thời tiết xấu, cho nên chúng tôi thấy không rõ, nên mới bắn nhầm." Lúc đó xem trên TV thấy ông tướng này phát biểu như vậy, làm tui cười muốn té ghế luôn...