Mấy đứa ở Mỹ từ hồi bé, ở Mỹ được bốn chục năm; bố mẹ lo tối tăm mặt mày đi làm, đă quên dạy bảo con cái về chế độ thối nát XHCN/HTXC; Đây cũng là lư do tại sao bố mẹ của bọn chúng bỏ nước VNXHCN tới nước vĩ đại Mỹ. Đi học th́ bị bọn thổ tả ở trong trường tẩy năo-năo người thành năo heo; ôi đây cũng là định mệnh của nước Mỹ, TBCN không biết chống cự được tới bao giờ. Tôi không nóng giận khi những người Mỹ ủng hộ XHCN, những người VN đă chạy trốn khỏi nước XHCN mà hỏi có biết XHCN là ǵ, thật đáng buồn và hận. KonTum/ Pleiku/ DatLac làm sao mà nó lạc qua Mỹ/1980 được hay vậy. Thời điểm này chỉ có dân Sàig̣n và cột điện mới bỏ trốn thiên đường XHCNVN thôi chứ; và người Viet gốc Trung hoa ở Bắc Việt bị đuổi về nước mẹ/ người hoa ở Cholon đi vượt biên bán chính thức 1978-1979 , rồi họ sống không nổi mới bỏ trốn đi Hongkong; rồi di dân đi Mỹ vào những năm early 1980s
|