Quote:
Originally Posted by hoanglan22
cầu mong cho bà xã huynh lành bệnh . Sức khỏe dồi dào bình an để vui cùng con cháu . Chúng ta bây giờ tuổi cũng gần đất xa trời được ngày nào hay ngày nấy đó huynh  :hand shake: Còn mình đặt tên là cho huynh là ông đạo , lý do là huynh thấm nhuyễn chuyện đời và kiến thức của huynh cũng thuộc bậc thày  không như những kẻ chỉ biết mở miệng ra là thấy thất học thiếu kiến thức , trình độ chỉ có bấy nhiêu có chăng cũng là phường phá hoại nói năng như chợ búa . So sánh với anh em ta một trời một vực cũng chẳng cần để ý đến bọn này .
|
Cám ơn huynh nhiều ,bà xã đệ sau một đêm gần như nữa người mềm nhủn tê liệt ,bác sỹ nghĩ là bị stroke nhẹ nên sau khi ra viện phải theo dõi ,tâp vật lý trị liệu , chụp MRI từ đầu tới chân , bây giờ dịch covid-19 lây lan , lấy hẹn rất khó , mỗi khi đi 2 ,3 tiếng đồng hồ chầu chực , có khi làm gần xong bả lại húng hắng ho vài tiếng họ lại đuổi về ,lần sau đi tiếp ....tuổi già mà huynh , lại nữa bà mẹ ở VN cũng ngoài 90 đang bệnh rề rề đang được chăm sóc bởi vợ chồng ông anh ngoài 70 cũng bệnh lai rai không con cháu , 3 người già trở về mong được chôn nắm xương tàn trên quê hương .
Cám ơn huynh nhiều , đệ ok.

:handshake :