Theo cách nhìn của tui, sai chính tả là một cái tội. Mình có thể mắc cái tội viết sai vì nhiều lí do (chứ không hẳn là ngu dốt hay đần độn); nhưng phải biết "phục thiện" mà học hỏi coi mình sai chỗ nào và đừng để cho sai nữa; chứ chả có cái đếch gì mà tự ái. Ai muốn nghĩ khác tui thì cũng... kệ mẹ họ.
Dĩ nhiên là cho đến khi có viện Hàn Lâm quyết định thế nào là tiêu chuẩn tiếng Việt, thì mình sẽ sử dụng chữ Việt theo cái hợp lí của nó từ ngàn xưa, mà nếu có "ba gai" mà sửa thì cũng sửa sao cho văn phong suôn sẻ, xán lạn một chút. Thí dụ, tui hay dùng chữ "i" thay cho chữ "y" bất cứ khi nào mà "thay bằng i ngắn" không làm thay đổi nghĩa chữ chẳng hạn (i.e. "lí do" thay vì "lý do", còn "thâm thúy" thì phải giữ nguyên).
|