Bác HL làm phiền chèn vào góc nào cũng được.
Thanks,

:thankyou :
Umz, "Tại Sao?"
Như vậy thì cuộc biểu tình đự đoán là rầm rộ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã không như dự định của đảng con Lừa. Số người "Biểu Tình Ôn Hòa" thật sự đã tụ tập tại Washington DC trên dưới 6,000 người, nhưng không phải là đám bạo động lên cả triệu người như đảng con Lừa mong ước. Chúc mừng cho toàn thể dân chúng ở Mỹ, và cũng không quên chúc mừng cho TT Trump.
Sự bốc đồng chỉ có thể tồn tại trong mỗi người cũng chỉ có chừng mực. Khi họ có đủ thời gian để suy nghĩ lại những gì họ làm, những gì họ nghe và rồi những gì họ thấy thì sự việc đã không còn như phản ứng ban đầu của họ nữa.
Đúng vậy, mọi người đều có cùng chung một cảm nhận lúc ban đầu, khi mà hình ảnh của một thường dân bị nghẹt thở mà qua đời bởi một vị cảnh sát có hành động quá khích. Sự việc đã đưa đến hậu quả với 25 năm tù giam cho hung thủ và hình phạt thích đáng cho những người cảnh sát khác có mặt hôm đó. Bản án này có quá nhẹ hay không thì cũng là hết một đời người. Tòa có kêu án chung thân đi nữa thì ông này cũng đã không còn đủ thời gian để ra tù. 1st, 2nd hay là 3rd degree đã không còn là chuyện đáng để mở ra một cuộc bạo động gây tổn thất hàng tỷ USD trong khoảng thời gian mà nước Mỹ cần tiết kiệm hơn bao giờ.
Lần lượt có những yêu cầu và điều khoản được đảng DC đặt ra với chính phủ hiện thời.
1. Cắt đi ngân sách của cảnh sát toàn quốc.
2. Thay thế lực lượng cảnh sát theo kiến nghị mới của Hạ Viện, soạn thảo bởi chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelsosi.
3. TT Trump phải ký dự luật PPP (Paycheck Protection Program).
Những điều kiện tiếp theo sẽ là gì sau khi chính phủ chấp thuận để ngừng cuộc bạo động? Hiện nay chỉ có đảng phái này mới biết những điều kiện kế tiếp là gì.
Nếu Trump là một nhà độc tài, ông ta sẽ bất chấp tất cả và xử sự như một tên khát máu ra lệnh bắn hạ những tên bạo động. Nhưng ông đã không mắc mưu của đảng DC, ông xử sự một cách khôn ngoan và bình tỉnh. Đó là ngồi chờ xem diễn tiến mới của cuộc bạo động dự tính lên đến hàng triệu người sẽ ra sao.
Người tính không bằng trời tính. Những kẻ thiếu lương tâm thật sự không nhiều như mong ước của đảng con Lừa. Có ai lại muốn đi đốt đi nhà cửa và xóm làng của mình chỉ vì những lời ngu ngơ kêu gọi "Thánh Chiến" của đảng con Lừa. Người dân muốn có cuộc sống bình an, sau khi tỏ bày sự bất đồng, sự phẩn nộ thì họ trở lại với bản tánh hiền lương của họ. Bởi vì "Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện" là vậy.
Một lần nữa đảng con Lừa đã uổng công làm tiểu nhân. Nhưng chắc chắn họ sẽ không ngừng lại ở đây, bằng mọi cách họ sẽ nghĩ ra những mưu toan khó lường khác để quyết triệt hạ TT Trump. Mặc dù từ đầu câu chuyện cho đến giờ hoàn toàn không dính líu gì đến Trump.
Joe Biden, lá bài định mệnh hay là lá bài tuyệt mệnh của đảng con Lừa?
Dường như đã quá muộn để có thể đưa vào một diễn viên khác để thay thế, đảng DC đành phải chọn Joe Biden. Tương tự như Putin đã làm trước đây, ông ta một mực nâng đỡ đàn em lên, để rồi đứng sau lưng sách hoạch mọi chuyện. Cuối cùng thì quyền lực lại trở vào trong tay của ông ta. Để hổ trợ cho Joe Biden, đích thân Obama đã phải dùng đến tuyệt chiêu "Bạo Động" cùng với một lớp diễn viên nòng cốt đóng trọn vở tuồng "Ôn Hòa". Cũng chính ứng cử viên TT Joe Biden đã phải quỳ gối trước vong linh của George Floyd, nhưng không phải vì sự thương tâm mà là để chuộc lỗi lầm. Lỗi lầm vì chính Joe Biden đã buộc miệng nói rằng "Nếu các người không bầu cho tôi, các người không phải là dân da đen nữa".
Ngược lại thì Joe Biden đã quên rằng, người da trắng sẽ nghĩ gì khi thấy một người có thể là TT tương lai của họ đang quỳ trước linh cửu của một người da đen vô tình được gọi là vị anh hùng. Họ không đứng trên khía cạnh kỳ thị chủng tộc, họ chỉ đặt câu hỏi rằng "Tại Sao?"