06-06-2020
|
#1194
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Đọc để cười.....trong gia đình người Việt hải ngoại .
Cả nhà cùng ngồi xem tin tức trên TV về tình hình nước Mỹ hiện tại. Người Mẹ thì cứ bảo rằng đảng DC làm toàn chuyện thái quá và không hợp tình hợp lý chút nào cả. TT Trump vì nước Mỹ mà ông ta làm việc ngày đêm. Nhờ ơn Chúa mà ông luôn có đầy đủ sức khỏe để chống chọi với bao nhiêu phong ba bảo táp từ giặc trong cho đến giặc ngoài.
Thằng con trai và con dâu nghe mẹ nói vậy thì cứ lắc đầu lia lịa. Khi người mẹ dứt lời thì đứa con dâu lên tiếng.
"Mẹ à, ông ấy bảo là tất cả vì người Mỹ thôi. Chúng ta là người Việt mà, ông ấy đâu lo đến".
"Ấy thế chúng mày ráng vào quốc tịch Mỹ để làm gì, chúng mày không phải đã là người Mỹ hay sao?". Người mẹ hỏi vặn lại.
"Thì đành là thế, nhưng chúng ta vẫn là người ngoài thôi. Mình phải xem bên nào có lợi cho mình thì mình ủng hộ chứ mẹ". Lần này thì người con trai lên tiếng.
"Lợi lộc gì lắm thế, thời cuộc đảo điên mà chúng lại cứ quậy phá đủ điều. Đấy, các con hãy nhìn xem chúng đang làm gì?". Vừa nói bà vừa chỉ vào hình ảnh đập phá của đám bạo động trên TV.
"Họ có đập phá của mình đâu mà mẹ cứ lo". Cả hai vợ chồng cùng lên tiếng.
"Ngồi đó chờ chúng đến đập thì xem vợ chồng chúng mày còn có thể ăn nói như thế không nhé". Nói xong người mẹ bỏ đi vào phòng.
Người con dâu nói với theo "Mai này ông Trump lại làm TT tiếp sẽ cắt bớt tiền già của mẹ đấy. Khi đó thiếu hụt thì mẹ tự lo lấy thân nhé".
Cùng lúc đó thì có tiếng điện thoại reo, người vợ lòn tay vào túi xách lấy phone ra và nói "A lô nghe đây". Chỉ trong tíc tắc người vợ đang ngồi bỗng đứng bật dậy như lò xo và bảo với chồng rằng "Mấy cái tiệm nail của mình bị tụi nó đập nát hết rồi anh ơi".
Người mẹ trong phòng nghe rõ từng chữ mồn một, bà không nói gì chỉ nhìn vào hình Chúa trên tường và lặng lẽ niệm kinh "Bình An".
|
|
|