06-04-2020
|
#1181
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Mấy hôm nay bận bảo vệ giang san trước đám lâu la , thổ phỉ , thỉnh thoảng ghé vào làng chửi , đọc mấy bài huynh PK viết ,văn phong mạnh bạo như một trận cuồng phong , là một người làm nghề cơ khí , khô khan , thô thiển , vì vậy đệ cũng biết sức bật của cái lò xo sau khi bị dồn nén , sức bung của huynh như vũ bảo , mạnh mẽ như sóng thần , làm đệ nhớ tới bài vịnh cái chổi của Vua Lê Thánh Tôn (1442-1497), bài vịnh nói về cái chổi vâng mệnh trời xuống quyét bụi băm , nhơ nhớp của trần gian.
Xin tặng huynh .
Cái chổi Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai,
Cho làm lệnh tướng quét trần ai.
Một phen vùng vẫy, trời tung gió,
Bốn cõi tung hoành, đất sạch gai.
Ngày vắng dủ mây cung Bắc Hán,
Ðêm thanh tựa nguyệt chốn lâu đài.
Ôm lòng gốc rễ, lâu càng dãi,
Mòn mỏi lưng còn một cái đai.
 :handshake :
|
Giời ạ, bác đưa em lên tận trời mây luôn. Nhưng cũng nhờ sức của các bác mà em có cái nhìn rõ ràng hơn đám thổ phỉ này. Mặc dù mình biết sẽ bị trù dập, nhưng nếu để đu đưa vào cái ảo mà sống một cách ngu ngơ thì em thà là cánh chim én tung cánh trong gió chiều ảm đạm.
lol...... :handshak e:
|
|
|