Quote:
Originally Posted by trungthu
Bác mà đốt rạp tui lấy gì coi, thôi đi cha nội , nghe nói lúc bác 22 đang tắm thì có đứa rình quay phim, và cũng nghe nói bộ phim này sẽ được trình cho lão Cu to thưởng ngoạn...không biết Lavu có chiếu bộ phim đó không ...?
2 con vợ của lão 22 nó muốn kiếm chuyện với tui hoài...tui thấy lũ nó không đáng cho tui phải xuống đao, rồi nó đem " thần chết " ra dọa tui nữa chứ , nó có biết là tui với diêm vương là bạn không dzậy...hồi đi học đám bạn gọi tui là " sát thủ tình trường " , hay đi theo tui để tán gái , không phài tán để nó thương mà cứ mỗi lần mở miệng ra thì nó chửi , cái đó khó lắm à nghe , có con nhỏ học chung lớp gần nhà tui ghẹo nó mà nó đòi tự tử, má nó mét má tui ,má tui lôi tui tới nhà nó bắt tui phải xin lỗi , tui năn nỉ ỉ ôi con nhỏ suốt nửa ngày trời nó mới nguôi giận, sau này nó theo tui tì tì , 2 gia đình tưởng kết làm sui gia nhưng không thành vì lúc tôi ở lính thì được tin là trên đường cô ta về quê thăm ngoại thì xe đò trúng mìn Việt Cộng ....
Đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ nhà , không biết bác 22 có nỡ lòng để tui xuống đao với 2 vị phu nhân của lão không dzậy....
  :haf ppy:
|
Tôi nghiệp tui nhe bác, hổng phải vợ tui đâu . Thằng hàng xóm nó chơi chùa nhảy lên nhảy xuống chui hàng rào từ nắng ban mai đến chiều rồi thảy sang tui đâu được . Tui hổng biết chuyện tình chúng nó như thế nào .. mà lại đẻ thêm ông thần chết từ đầu ra lò cùng một người .. Thần chết này có thù với tui lắm không biết từ kiếp nào .. chè hẻ chửi như bé tí mà cái miệng lớn thật chắc làm NEO cũng NGỦ chỉ vuốt KIẾM thường xuyên

:roll eyes:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI