Tao thì thấy khác: Đất này là 1 bãi chiến trường, là nơi có ý kiến đối lập choảng. Cho nên, đứa 3Que nào bị tù, bị cải tạo, vv...thì cứ đụng tới cộng sản là khoái chửi, chụp mũ thằng này con nọ khi khác với ý mình mà đéo biết đúng sai; còn đứa nào ghét lũ 3QueĐàoNgũCCCC (như tao chẳng hạn) thì dĩ nhiên làm sao mà im ru được, phải tìm cách "quất rụng" lũ 3Que hèn nhát, đốn mạt, đào ngũ trước địch quân... chứ sao bây giờ.
Tụi 3Que bay "giả nhân giả nghĩa giả đạo đức" làm như bay là những con chim non vô tội vạ tự nhiên bị cung tên quất rụng; chứ tao thấy tụi bay mới chính là những đứa "khích tướng", nên khi đuối lý thì chơi trò nhục mạ cá nhân, nhưng có ai mà care... Tận cùng bằng số thì đi méc QSold.... Phải đần độn lắm thì em QSold mới dính vô mấy thứ vớ vẩn này... Nên ta đành "ra trận" uýnh tiếp chứ sao bây giờ..... Hehehehehe....
-----------------------------from the bottom of my heart------------------------
Last edited by kinkajou; 03-24-2020 at 20:05.
|