Với riêng tôi thì cũng xin có chút ý kiến mọn
Trước tiên là xin chân thành cám ơn bác Qsold đã có sáng kiến từ vật chất lẫn tinh thần, đã tạo ra sân chơi cho anh em chúng ta. Giờ đây trách nhiệm bảo quản sân chơi là của anh em mình.
Những người trong đây đều đã trưởng thành, và cũng đã nhận thức được những chuyện làm đúng sai. Tôi thiết nghĩ nếu tất cả đều tôn trọng luật chơi, thì sẽ không có chuyện gì đáng tiếc phải xảy ra.
Ở đời không có lửa sao có khói!
Đúng như bạn Slyguy đã nói: Chúng ta chỉ thấy được cái tôi của mình. Không ai muốn đạp một tảng đá đang nằm yên lặng bên đường NẾU nó không cản chân làm người ấy bị té.
Nếu tảng đá nằm đúng chổ trong công viên có thể nó sẽ tạo nên cảnh mỹ quan, nhưng nếu nó được đặt ở vệ đường, thì ắt sao tránh khỏi có người phải bị vướng chân? vì thế tất cả là do con mắt thẩm mỹ của người đặt để nó
Ở sao cho vừa lòng người! với riêng cá nhân tôi, chỉ mong các bạn nên tôn trọng những MOD đã post bài, cho dù là có chủ ý hay không? Thì đó cũng chỉ là nội dung của 1 bài báo. Có trách thì hãy tự trách mình vì đã chọn nhầm bài báo để đọc. Đâu ai bắt bạn phải đọc bài báo ấy? Ý kiến của các bạn có thể được hoan nghênh và có giá trị, nếu các bạn gởi thẳng tới người viết bài, tòa soạn…
Xã hội thay đổi, con người thay đổi và forum mình cũng vậy, không thể trách được. Chỉ mong bạn bè chúng ta hãy chọn con đường nào để cùng đi đến căn nhà VBF êm ấm mà thôi. Đừng nên đi lẫn lộn!
Ngoài nước sông, nước giếng, chúng ta còn một loại nước…đục. Đây là loại nước phải cần nên loại bỏ. Nó cũng là nguyên nhân đã tạo ra biết bao xáo trộn trong gia đình của chúng ta.
Giờ đây tôi không còn thấy nữa, không biết mắt các bạn còn tốt, có còn nhận ra họ nữa không?
Tôi cũng đã và sẽ còn làm giống như bạn Slyguy đã đưa ra. Tôi sẽ chọn ignore để dành cho những người không cần thiết. Đó là biện pháp cuối cùng.
Còn nếu nhờ bác Qsold để giải quyết những chuyện nhỏ như thế này, thì điều đó là tùy theo ý kiến của mọi người.
Thân chào.
Người lỡ đường
|