Quote:
Matthew kể lại lời của chủ nhà hàng: "Ông ta lớn giọng: 'Tôi hy vọng anh chị tự cách ly hai tuần, nếu không anh chị không được phép ngồi trong này'. Có những thực khách khác ở đó, và ông ta nói to đến mức mọi người có thể nghe thấy, thật xấu hổ".
|
Trung Quốc là nơi đang có chuyện, từ đó đi ra trong lúc này mà không biết tự lo thân.
Anh Quốc là nơi có nhiều kỳ thị, lại càng phải cẩn thận hơn.
Đã mang thân là dân Á Đông lại vừa mới đến Anh Quốc từ Tàu, mà nằm yên ở nhà chỉ 2 tuần thôi cũng quá khó với 2 anh chị này.
Chỗ người ta làm ăn thì chắc chắn họ không muốn bị tiếng đồn không tốt.
Quote:
Anh nói rằng vợ chồng mình đã tự cách ly tại Trung Quốc trong một tháng trước khi bay sang Anh. Họ cũng trải qua "vô số" quy trình kiểm dịch tại sân bay Trung Quốc trước khi rời đi, và nhiều cuộc kiểm tra khác khi đến sân bay Heathrow.
|
Khờ quá, có biết thứ tự không vậy? Là như thế này:
--> Từ vùng dịch, đi đến nơi khác, sẽ bị địa phương nơi đó cách ly.
Chứ không phải:
--> Tự cách ly, rồi từ vùng dịch, đi đến nơi khác.
Từ trong bãi sình phải đi ra rồi mới đi tắm, chứ đây là tắm trước ở trong đó, rồi ngay từ trong bãi sình bước đi ra.
Tự cách ly ở bên Tàu rồi sang bên Anh kể lể
"chúng tôi trải qua vô số quy trình kiểm duyệt rồi", thì có ai mà biết và tại sao người ta phải tin?
Bên đó trải qua bao nhiêu thứ đó rồi cũng vẫn chết. Nên người ta sẽ phải "thủ thế" ở bên này.