Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Đám Dân chửi đọc mới đau chứ ...    kiểu này chắc tui lại bị chúng nó chửi tiếp rồi ......Còn nhắc khéo Bác với Bác Long hue thì không dám rồi  :handsh ake:
|
Tranh luận để tìm ra cái đúng và cái sai rồi mình chọn cái tốt nhất mà suy gẫm, mà nghiền ngẫm để áp dụng cho mình hầu tốt hơn mọi ngày cho chính mình thì đâu có lý do gì mà giận hờn để làm mất tình anh em đâu bác. Tui lúc nào cũng muốn nhìn vào cái tốt của mọi người....nhưng có đôi khi thấy nhiều chuyện cũng làm cho mình ngán ngẫm cái sự đời qua việc chửi bới rất ư là lỗ mảng.Cái câu này " yêu người yêu cả dường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng" hay là " yêu người cau bảy bổ ba, ghét người cau bảy bổ ra làm mười" cũng làm cho tâm hồn con người vốn dĩ là trong lành ngay thẳng bổng chốc trở thành xấu xí là vậy. BỞi do đâu??? có phải chăng phát xuất từ mất đi một quyền lợi nào đó hay là không cùng chung tư tưởng mà sanh ra lắm chuyện. Nghĩ cũng buồn thay, con người là nhân vô thập toàn cho nên cũng phải mắc sai lầm trừ ra họ là những người toàn thiện thuộc vào bậc Tiên hay Phật mà thôi. Ý mà quên, Tiên còn mắc đọa đó sao. Thật ra tui không ghét ai hết dù theo DC hay CH cũng thế, ai cũng có quyền thích người hay đảng phái mà mình chọn cho nên không ai bắt buộc họ phải theo mình. Nhưng cũng đừng quá khích mà đi đến chổ thô lổ làm mất đi tình anh em không đáng ngoại trừ bọn vẹm mà thôi, bởi vì tụi nó có được giáo dục từ gia đình cho tới học đường hay xã hội đâu...sống hoang dã như một loài thú hoang nên dễ buông lời ...xin lỗi rất ư là đê tiện của phường vô giáo dục, không có tư cách, không có lòng tự trọng thì miễn bàn ở đây. Bữa nay nói hơi dài dòng nếu có điều chi so sót xin bác miễn thứ cho.

:hands hake: