Quote:
Originally Posted by longhue
Trí tuệ của cổ nhân: Đối diện với cái chết
Ninh Sơn •Thứ tư, 26/02/2020
Con người cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng đến thời điểm ra đi, cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng
.................... ....................
Một người khi lâm vào ranh giới sinh tử mới hiểu được rằng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi, lại càng hiểu ra rằng hết thảy danh, lợi cũng chỉ như mây gió thoảng qua, hết thảy đều là vô thường mà thôi.
Theo Cổ học tinh hoa
Ninh Sơn tổng hợp
|
Lần hai :
Nói thiệt nhe ...học thuyết của Khổng tử thì tôi không ưa lắm...lúc nào cũng đề cao cái " ta " một cách quá đáng , thuyết chính danh của hắn chỉ để phục vụ cho giới quyền lực, ngay đến chữ " quân tử " cũng rất mơ hồ , tui đã từng nhìn thấy một bà mẹ trung thành với chủ nghĩa Khổng tử ( phu tử tòng tử ) bị thằng con phá tán ép bà mẹ đủ thứ , cờ bạc thua lại đòi tiền mẹ đưa đến sự kiện quệ của gia đình ....và bây giờ mẫu quốc Chệt đang bắt các chư hầu chung quanh phải tòng nó ....cái tiết tháo của Tăng tử là được nằm trong cái chiếu mới chẳng xứng được với các sĩ quan binh lính VNCH kết liễu đời mình ngày 30 / 4, Những vị này chẳng ai đòi cái chiếu mới....
Chuyện vị tăng lại càng thấy lạ lùng vì lối viết này theo tư tưởng của phàm phu , không phải theo tư tưởng của Phật giáo. với Bụt , sanh tử là chuyện lớn , vị tăng kia còn vướng mắc vào cái hòm thì làm sao hiểu tận nghĩa " vô thường "