01-29-2020
|
#134
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by tbbt
Mùng một tết đi dạo một vòng sân chùa thì nghe phía sau lưng:
-em mới cắt mắt………
-em mới sửa mũi……..
-em mới căng da mặt……
-em mới xâm môi…….
- ………………………..
-tụi mình đẹp quá hén!!!
tbbt đứng lại rồi quay đầu nhìn thì toàn là mấy bà quen đồng thanh chào tui.
tbbt: Mấy bà gặp mấy thấy chưa?
Mấy bà: Chưa…từ từ rồi vô gặp
tbbt: Mấy thầy mà gặp mấy bà, chắc mấy thầy bỏ tu quá!
Mấy bà: (thẹn thùng  ) tbbt cứ hay nói quá lời 
tbbt: Không, tui nói thiệt mà. Mấy thầy đau khổ vì không hiểu sao mình tụng kinh niệm phật hàng ngày như vậy mà nhân gian vẫn còn nhiều ……. quỷ thế kia!
Nói xong tui ba chân bốn cẳng phóng vô Làng Chửi trốn nè
  :haf ppy:
|
Cũng hên bác không nói ngày nào cũng rãi muối quanh sân mà đám cô hồn cứ đeo mãi.
lol......
|
|
|