View Single Post
Default MỘT NỬA SỰ THẬT KHÔNG LÀ "SỰ THẬT"!
Old 01-12-2020   #1
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
01/11/20


Thông tin Cụ Kình chết khi cầm lựu đạn tấn công công an là có thật nhưng chỉ đúng nửa sự thật:

Khi đội đặc chủng(bọn chó ca) nổ mìn phá cửa xông vào nhà để tiêu diệt gia đình của ông Kình thì bị sự phản kháng của gia đình mãnh liệt....bọn chúng xả đạn tự do để áp chế.

Ông Kình sức già cố chạy lên lầu bảo vệ cháu nhỏ 3 tháng vì dưới nhà đầy khói cay và tối đen do mất điện, bọn chúng rượt theo và dùng báng súng dộng vào đầu làm bể ót ông Kình rồi đạp ông té xuống cầu thang khiến ông gãy chân....trong khói cay và bóng tối, ông Kình thoáng thấy ánh sáng từ đèn pin trên đầu bọn CA và nghe chúng bảo quăng lựu đạn vào các phòng để tiêu diệt những người ẩn nấp...dùng hết sức già, ông bò lên lầu và lao vào ôm chặt gã CA đang cầm lựu đạn chuẩn bị rút chốt ném vào phòng cháu ông ...vì ông ôm chặt quá nên hắn ko thể tung lựu đạn nổ vì hắn cũng ko thể chạy thoát....hắn kêu gọi ứng cứu và tên chỉ huy đã chạy đến rút súng kê ngay tim ông Kình bóp cò , ông nấc người lên nhưng vẫn ghì chặt ko buông tay, thấy vậy, tên chỉ huy bồi thêm một phát vào đầu ông.....ông Kình ngã quỵ gục tại chỗ và trái lựu đạn chưa kịp rút chốt được tên chỉ huy cầm nhét vào tay ông Kình để vu oan cho ông dùng lựu đạn chống người thi hành công vụ.

Tội ác được ghi hình qua camera hồng ngoại đặt kín trong nhà ông Kình, vì gia đình đã lường trước có ngày bọn ca sẽ xâm nhập tấn công nhà ông...

Hiện người giữ đoạn camera này đã ẩn náu để bảo vệ chứng cứ và tính mạng.

Son Thuy Vu
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	01c.jpg
Views:	0
Size:	39.8 KB
ID:	1513357  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09830 seconds with 11 queries