Quote:
Originally Posted by thangtram
@ wonderful
Hehe, cứ vô tư đi bác ! In Trump you trust ! Tui cũng đâu biết gì đâu, hehe
Nếu nhìn về vụ DNA Bin Laden, thì phía Mỹ đã ỡm ờ lắm.. đợi thiên hạ phản đối, đòi bằng chứng thì mới chịu cung cấp DNA profile của những người em trai cùng cha khác mẹ (xác suất rất thấp). Thứ 2 là DNA tests kéo dài 0 chỉ 2 tiếng sau khi giết được (thời điểm bấy gi ờ), mà lính Mỹ chỉ dùng software để nhận diện mặt mà thôi, ngay sau khi giết ! Hơn nữa, nghi vấn #3 là hỏa tang rồi trút xuống biển, 0 cho ai xét nghiệm và ngay cả thân nhân. Vụ Abu Bakr al-Baghdadi cũng y vậy, rite ! Bảo sao thiên hạ 0 hoài nghi… Cũng nên nhắc là Osama Bin Laden từng tham gia vào cuộc chiến khởi nghĩa chống Nga ở Afghanistan (1979-1989) cũng bị Mỹ đá đít 0 cho tham chính nên trở thành kẻ thù Mỹ...
|
Đồng ý với bác TT là thiên hạ có quyền đặt câu hỏi nghi vấn về DNA test, cũng như nghi vấn cái xác khô queo nằm ở Ba đình có phải la Hcm chính quy có tên cúng cơm là Nguyễn Sinh Cung hay không? hay là 1 cái xác nào lạ lùng nằm trong đó làm cảmh cho thiên hạ coi chơi thôi..
Cái vấn đề là những nhân vật thuộc tầm
"Đầu rắn" mà bị bên kẻ thù tuyên bố giết chết, lai sau 1 thới gian ngắn khg chịu chạy ra đính chánh trước dư luận ngụ ý nói rằng :
"Mắc cở lieu liu , chúng bây nào giết nổi tao đâu tao đây nè "
====> Thì họa may còn giữ thể diện "đầu rắn" còn tồn tại rất ngon lành để trấn an tinh thần thuộc hạ hay đàn em mình,
chả lẽ cam chịu số phận sống chui rút đâu đó cho đúng theo ý phe kẻ thù tuyên bố sao ? tức là vô tình trúng kế kẻ thù muốn choi trò cho lão đảo tinh thần đan em như rắn mất đầu ..
Tức là vô tình nói lên sự cam phận chịu thua rút về hậu trường để nhường lại cho ai đó thế chô "đầu rắn" của mình .
Tức là vô tình nói lên đã làm chức Đầu rắn còn bị phe kẻ thù dùng $$$$$ mua chuộc bắt phải sống ẩn dật chui rút 1 cách bí mật như 1 tội phạm bị án truy nả mà sống chui, sống lẩn, sống trốn ... chả lẻ danh dự 1 "đầu rắn" chỉ có thế thôi sao ? (nếu rơi vào trường hợp bị đồng tiền mua chuộc cho biến mất trên cõi đời)
Theo tôi nghĩ, những hạng cắc ké vô danh tiểu tốt thì có thể giả chết đê ăn gian & lừa bịp Bảo hiễm nhân thọ rồi sống chui sống nhũi đâu đó hỏng muốn ai biết ..đến .
Chớ cở có tầm, có tiếng vang dội lẫy lừng như "đầu rắn" chả 1 ai thèm đi tuồng giả chết cho dư luận coi cả ...
Abu Bakr al-Baghdadi, Osama Bin Laden, Soleimani là những hạng "đầu rắn" cả thì có tự hào, tự đại,lẩn tự ái đê giữ danh dự của mình..
Ngay cả "đầu rắn" chiến bại như Polpot cũng chạy ra ánh sáng của rừng rú Thái những ngày cuối cùng của cuộc đời vì sanh già bệnh tật mà cho dư luận biết :
"Ta vẫn còn sống lây lất cho đến ngày chết vì bệnh già, chớ ta chưa bị phe quân đôi nón cối đủ sức giết"..
Tự ái của một "đầu rắn" khg cho phép giả chết, vì làm như thế sẽ đi vào sử "gian dối" là thứ "đầu rắn" tham sống 1 cách lén lúc âm thầm mà sơ chết sao !!
Nhất là loại "đầu rắn Arabs" nữa toàn là những thứ khoái cảm tử chết vì Đạo thì làm sao chịu cảnh bị Mỹ (hay ai đó) mua chuộc sống âm thầm lặng lẽ cho hết đời đây ...