Đang lúi húi mở cánh cổng Thiên Đàng, thánh Phêrô bỗng thấy xa xa có dáng ai đi đến thiểu não quá..Sau đây là những dòng tweet:
- Này, con có điều gì mà thất thểu u sầu thế kia?
- Dạ thưa Ngài, con là Trump, mà người đời đặt tên là Trump đống rác, nói vậy Ngài mới dễ check out. Con đang ưu tư vì 0 biết rằng mình có được lên Thiên Đàng hay chăng…
- À, Trump này thì ta có nghe mùi hôi thối từ dưới dương trần thấu tận mây xanh 20.000 km. Nhưng con đã làm gì nên tội vậy?
- Dạ thưa Ngài, số là lúc trước con chỉ biết sống phóng đãng và lừa đảo thiên hạ, ngay cả vợ Melanì (tên gì khó nhớ wá xá) mình, chỉ vì muốn được làm tổng thống xứ Cờ Hoa. Ai ngờ, con được dân bầu lên ngon lành. Tuy nhiên sau nhiều đêm trằn trọc canh thâu, chả biết làm gì hơn là tweet bá láp để quên ưu tư này, con có thắc mắc này: con nói láo như két Brazil mà thiên hạ vẫn tin và vỗ tay ào ào, nhất là lũ cuồng da vàng. Chẳng biết là tội con nặng hơn tụi này hoặc là tụi nó nặng hơn vậy Ngài ?
- Hmmm, đơn giản mà con: thằng chóp bu làm bậy đã là tội, mà có kẻ hùa theo thì theo common sense thì tội bọn chạy theo cái bậy thì xử nặng hơn nhiều.
- Ụa, vậy hả Ngài, vậy thì con mừng quá. Nhưng sao kỳ vậy hả Ngài ?
- Tại vì Chúa đã ban cho nhân loại cái trí thông minh để nhận biết sai trái. Con vì đần độn (age does not protect against stupidity) 0 biết sử dụng đúng chỗ đã đành, mà bọn kia còn làm theo nữa thì Chúa sẽ nhất định phạt tội NGU. Còn con vì tội xúi dục thiên hạ làm bậy nên nhẹ hơn tý.