Đối với Trọng lú, hắn có thể coi tớ (QM) là thế nực thù địt bởi tớ đã viết trên diển đàn này về sự thật của Trọng lú: đi không quá 10 bước phải có người dìu, đi đái phải có người kéo c@c ra khỏi quần và cầm c@c cho Trọng lú tè, đi ị thì Trọng lú cần người chùi hậu môn và kéo quần lên, v.v.,... Bị tai biến mách máu não thì làm sao mà hoạt động bình thường được!
Nhưng tớ (QM) đã khen là Trọng lú không có bị mập với bụng to như Đỗng Trác hay Dumb Phấc niểng, hy vọng Trọng lú thấy đó mà bù đắp và bỏ qua cho những câu nói xéo khác của tớ!
Thế nhưng, Trọng lú cũng nên nhớ rằng, bất cứ ai, cho dù đít bự cở nào cũng không thể ngồi 1 đít mà 2 ghế được. Cố ngồi 2 ghế với 1 đít không sớm thì chày ghế không còn mà đít cũng bể nửa!
HAHAHAHA
|