Quote:
Sau khi đã làm quen, chúng mời hành khách ăn uống, hút thuốc có chứa thuốc mê. Lợi dụng nạn nhân mệt mỏi, chóng mặt, chúng nhanh chóng chiếm đoạt tài sản có giá trị như điện thoại, tiền bạc, tư trang.
|
Công an CSVN có khả năng tay nghề nghiệp vụ cao, len lỏi trong hàng ngũ địch phá án với những phương cách tinh vi làm rúng động địch quân ngầu lắm mà.
Chuyện trên thì bên công an đã hiểu rõ mánh lới của đám du côn này rồi, nếu mà cho các chiến sĩ giàn trận xếp bẫy là hốt cả bầy, du đãng nào may mắn không bị thộp thì cũng cạch mặt hết dám lộn xộn.
Tại sao chỉ leo ra nói le hoe vài câu cảnh giác là xong? Sau đó có làm gì không? Chắc về ngủ trưa chiều ra canh ngã tư giựt tiền hối lộ để tối đi nhậu...
Tóm lại là du đãng Đà Lạt phải dùng thuốc mê để lấy tiền bà con, còn du đãng công an thì lấy tiền bà con ngay khi họ đang thức tỉnh queo.