Quote:
Originally Posted by phokhuya
Hơn thì cũng có chứ chẳng phải không. Ví dụ như dại hơn, khờ hơn hay là ngớ ngẫn hơn chẳng hạn. Chủ yếu là trong lòng mình thật sự thấy hài lòng hơn hay là vui vẻ hơn hay không mới là chính.
Hạ mình mà để thấy người khác té thì tại hạ không dám, nhưng hạ mình để thấy có thêm nhiều điều đáng học hỏi thì tại hạ sẽ sẵn sàng. Bác cũng vậy, bác đừng để Phố Khuya mãi tối hù nha. Cho tại hạ nguyện đi sau để lượm thêm vài từ rớt là vui rồi hihihihihihihihih.  :handshak e: 
|
Cảm ơn bạn quá khen làm tui mắc cở quá, cái đáng nói của một con người là làm sao thấy được mình hơn chính mình ngày hôm qua, những thói hư tật xấu của mình mà mình bỏ được bao nhiêu. Có gần với thói hư tật xấu đó hằng ngày để mình thấy được nó ( cái khó là ở chổ này) rồi nhiên hậu mình mới có cơ hội loại bỏ nó dần dần trong lảnh vực tư tưởng rồi đến hành dộng dứt khoát của chính ta mà thôi.Ôi muôn trùng khó khăn ông bạn ơi, đôi khi lại phải vấp ngã bởi chính nó ( phạm rồi tái phạm ) là vậy. Ông bạn có cách nào chỉ cho tui thoát được hôn, tại hạ cảm kích vô cùng và rất là biết ơn nữa là đằng khác....

: handshake: