Quote:
Originally Posted by longhue
Kính chào ông bạn già hay lưng lửng tui hỏng có biết à nhen...sorry, đừng khen quá mà làm già nầy thêm tủi. Phận thấp hèn này chôm được bài nào có ý nghĩa để mọi người tham khảo mà thôi chứ có hay ho gì đâu. Còn đầu thì trọc cũng đã mấy chục năm rồi ông bạn lưng lửng ui....cười cái coi cho răng vàng sáng chói nha.  :hand shake:  :tha nkyou:
|
Lưng lửng là phải dzồi , làm sao mà không lưng lửng được vì ở trong này cò nhiều người nói " tui với bác tuy 2 mà một, bác với tui tuy một mà hai, tui thấy họ nghĩ cũng có lý lắm , đầu giống đầu, nhưng cái đuôi ngược thì hổng có giống chút nào, cây trương của bác làm bằng cây trúc lâu năm nên chống đi chút síu thì được, chống nhiều thì bị run tay , còn tui thì năm bẩy năm nữa sẽ lập lại lời của Nguyễn công Trứ " Ngũ thập niên tiền....

: handshake::handshake :