Quote:
Khi các sân vận động thời hiện đại xuất hiện rồi sụp đổ nhanh chóng, người ta càng thán phục kỹ thuật xây dựng Đấu trường La Mã ngày ấy.
|
Thời đó xây ra được cái đấu trường này thì cũng ngầu thật.
Nhưng nói như trên thì hơi quá.
Làm gì có
"sân vận động thời hiện đại xuất hiện rồi sụp đổ nhanh chóng" bao giờ.
Chỉ có người ta đập chúng xuống xây món khác cho lợi ích khác mà thôi.
Còn cái Rome Colosseum này thực chất cũng chỉ là đá tảng cắt rồi xếp lên nên khó bị hư lắm, không có khoảng trống cho dây điện đường gas đường ống nước gì cả. Bất quá chỉ sợ thời tiết xoi mòn, hay sợ nhất là động đất với bomb đạn chiến tranh.
Và nó cũng đã bể ra lung tung hết trơn, phải qua biết bao nhiêu củng cố trùng tu rồi.
Người viết bây giờ với "tình cảm yêu mến đồ cổ" nên hay khen kỹ thuật người xưa, tuy rằng có một số phương pháp khá bất ngờ cho thuở đó nhưng thật tình thì hầu hết là công sức trâu bò
với sức người sỏi đá cũng thành lâu đài, nhờ vào thời đại vua chúa gom nô lệ lại mới xây nổi.