Thằng côn an đáng lý phải đi bắt cướp thì ở nhà hàng nhậu, ở nhà nghỉ chơi gái; còn em đáng lý là chỉ ăn và học bây giờ phải tay không bắt cướp. Em học sinh tay không bắt cướp thì biết/thấy rõ là thiếu ăn quá gầy gò, còn thằng phải đi bắt cướp thì quá mập, không thể nào bắt đuổi cướp được. Một xã hội thật là đã bị đảo lộn.
Xin em đừng bắt cướp nữa mà coi chừng bị mất tính mạng một cách phi lý. Tuy rằng em rất là dũng cảm nhưng phải nghĩ tới gia đình của em đang mong chờ em hàng ngày về nhà an toàn.
Last edited by vinhduong68; 05-27-2019 at 02:22.
|