Quote:
Originally Posted by wonderful
Vừa đánh cá trộm mà chính quyền của mình ít can thiệp thôi ngư dân vn về đánh cá ở biển đông của mình đi...ở biển đông thì có tàu lạ...thôi quay về nuôi cá chắc ăn.
|
Nuôi cá bị chúng lén xả độc vô, cứ vừa đủ lớn là chết nổi lềnh bềnh đầy mặt hồ.
Khi xưa dân VN vừa ươm trứng vô bè cá chờ nở thì bị dân Lạ xả thuốc, dân VN mới chửi là quân ác độc không cho cá con có được một cơ hội nhìn ánh mặt trời.
Nghe vậy dân Lạ mủi lòng không sát hại cá con nữa, mà chờ dân VN nuôi lớn rồi mới hạ độc thủ, cho chúng bay tốn một đống tiền thực phẩm và 3 tháng trời toi công chơi.
Tứ đó đến nay định kỳ cứ mỗi 3 tháng thì cá VN biết thân phận mình, tự động nổi lên mặt nước, sình ra.
Các chuyên viên đến lấy mẫu nước nghiên cứu giám sát thử nghiệm điều tra làm rõ, học tập như vậy đều đặn mỗi 3 tháng 1 lần, nhưng chưa có cho ra bản báo cáo nào cả.