Thì cứ gặp đi, rồi ký gì thì cứ ký, sau đó mạnh ai nấy giữ, who cares ! Diễn lại kịch bản này cũng sướng, khỏi tập dợt chi nữa ! Un tuyên bố mạnh thì chắc là do Tâp chó xúi dục thôi, giờ CSVN còn có thêm sức mạnh kinh tế từ Trump: nhận tiền Mỹ đem sang Ủn xài chơi, vậy mới đúng là anh em XHCN với nhau ! Nhảm nhí chưa từng có ! Bullshit 100% ! 

Hôm nọ tôi xem Moon Jae-in, ông có năn nỉ Trump vụ phong tỏa kinh tế, để 2 miền Nam-Bắc tiến đến đình chiến thực thụ (tuy rằng thảm kịch VNCH chúng ta còn đó), chưa nói đến thống nhất và giải giới vũ khí hạch nhân...Jae-in có vẻ 0 muốn đề cập đến thống nhất nhiều nữa mà chỉ mong có lời cam kết của Ủn, bớt hận thù và đe doạ, nhưng Trump là chúa đe dọa mà lỵ nên ...trớt hướt luôn ! Trump cứ nằng nặc đòi Ủn giao hết tất cả (!) chứ 0 chỉ phá hủy chúng...Trump muốn kiểm soát tiến trình này -->vào làm gián điệp chính thức, danh chính ngôn thuận thì ma nào chịu...Hai Lúa tui mệt mấy ông kẹ này lắm rồi...thay vì Trump đi chơi Golf ngốn hơn 70 triệu USD còn có lý hơn ha Trump, chứ gặp Ủn rồi đi về như đi shopping thì tốn ít hơn chút, màu mè...chỉ tội nghiệp CSVN bắt dân đen chùi đường sạch bóng, sau đó mới đi ăn xin ở Mỹ...bỉ ổi hết chỗ trốn...


:ma  d: