Theo quy định này, những người trưởng thành ở độ tuổi làm việc và không có con cái phải có công ăn việc làm hoặc phải tham gia vào chương trình huấn luyện mới đủ điều kiện hưởng quyền lợi tem phiếu thực phẩm. Miễn trừ được áp dụng cho những người khuyết tật và những người sống trong khu vực bị thất nghiệp cao.
Fair enough. Có rất nhiều gia đình có ít nhất một đứa con hưởng trợ cấp theo diện "Tâm Thần" và đã ăn trong thời gian rất dài. Những cậu tâm thần này lại về VN cưới vợ, sanh con và thong thả với ngàn đô mỗi tháng.
Còn nhiều điều trái tai gai mắt lắm. Chủ tiệm này, chủ tiệm kia nhưng khi vào chợ thì rút ra card "Trợ Cấp" chứ không phải credit carrd. Tại sao họ có thể hưởng được những quyền lợi này? Cắt hoặc giảm chưa phải là cách, cần phải truy cứu và moi hết những người này ra để họ phải ói ra những gì đã nuốt. Dân nào cũng vậy, đang sống ở Mỹ thì tuân theo luật của Mỹ và cũng như phải chịu hình phạt của Mỹ. Hôn nhân giả, trốn thuế, gian lận bảo hiểm, food stamps v.vv đều là tội không nhẹ. TT Trump có thể chỉ còn 2 năm nữa thôi, làm ơn đánh đám này cho lẹ coi như giúp mọi người quét đi đống rác rưởi.
|